Bố chồng kiên quyết không cho chúng tôi đứng tên sổ đỏ, lý do phía sau thật bất ngờ!
Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm, sống chung với bố mẹ chồng mà không gây phiền lòng. Sau thời gian tích góp, chúng tôi đã có đủ tiền để mua căn hộ riêng, mặc dù chồng tôi là con trai duy nhất nhưng anh muốn tự lập và tin rằng báo hiếu không nhất thiết phải sống chung. Chúng tôi rất vui khi có không gian riêng tư, đặc biệt là để tránh va chạm giữa các thế hệ sau này. Chồng tôi cũng đã tham khảo ý kiến ông bà và họ đã hỗ trợ khoảng 200 triệu cho việc mua nhà, không phản đối việc chúng tôi tách ra sống riêng.
Trong bữa cơm, bố chồng đề nghị mua nhà để ông đứng tên, khiến tôi cảm thấy băn khoăn. Tôi không hiểu tại sao tiền của vợ chồng tôi lại phải để ông đứng tên. Hỏi chồng, anh cho rằng bố chỉ muốn tốt cho chúng tôi. Mặc dù tôi đồng ý với chồng, nhưng vẫn không phục. Tôi nghĩ sổ đỏ phải đứng tên cả hai vợ chồng để được pháp luật bảo vệ. Tối đó, khi lên sân thượng, tôi nghe thấy bố chồng đang nói chuyện điện thoại với chồng về căn chung cư mà họ đã chốt.
Bố chồng nói rằng nhà nên đứng tên ông để tránh chia chác sau này, dù vợ chồng tôi đã nhận 200 triệu từ bố mẹ. Tôi cảm thấy sốc và thất vọng vì ông chỉ muốn giữ nhà cho con trai, còn tôi thì như người dưng. Dù tôi và chồng vẫn sống hạnh phúc, nhưng từ khi biết ý định của ông, tôi không còn thoải mái. Giờ tôi phân vân không biết nên để bố chồng đứng tên hay nói thẳng với chồng về chuyện này.



Source: https://afamily.vn/bo-chong-khang-khang-khong-cho-chong-toi-dung-ten-so-do-hoa-ra-la-vi-ly-do-dong-troi-nay-20180622163804772.chn